Người mất mạng, kẻ vào trại vì rượu

Thứ tư, 15/02/2017 09:55

(Cadn.com.vn) - Chiều 9-2, Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng phòng CSHS CA tỉnh Đắc Lắc cho biết, đơn vị này vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thà (1987, trú thôn 3, TT Quảng Phú, H. Cư Mgar, tỉnh Đắc Lắc) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân của vụ án là ông Đinh Xuân Hà (1966, trú thôn 4, TT Quảng Phú).

Thông tin ban đầu cho biết, tối 8-2, Thà và ông Hà ngồi uống rượu tại căn nhà số 100-Nguyễn Trãi (thôn 3, TT Quảng Phú). Đến khoảng 1 giờ ngày 9-2, do đã ngà say nên hai bên xảy ra to tiếng dẫn đến xô xát. Thà đánh ông Hà chảy máu, bất tỉnh và đập phá nhiều đồ đạc trong nhà. Ngay sau đó ông Hà được người thân đưa về nhà mẹ ruột tại thôn 4 và tưởng sự việc không quá nghiêm trọng nên người thân không đưa ông Hà đến bệnh viện cấp cứu. Cho đến 9 giờ ngày 9-2, ông Hà trút hơi thở cuối cùng trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: T.T

Nhận tin báo, CAH Cư Mgar và Phòng CSHS CA tỉnh Đắc Lắc khẩn trương có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác khám nghiệm. Sau khi thu thập thông tin lời khai và trên cơ sở bằng chứng tại hiện trường, CQĐT thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Thà vào cùng ngày. Ban đầu, Thà đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ án mạng đã để lại nỗi đau khôn nguôi cho người thân nạn nhân. Anh Phan Văn Minh (1983, em ruột ông Hà) kể lại: “Sự việc xảy ra lúc quá khuya nên mọi người không rõ nguyên nhân tại sao. Cho đến khoảng 1 giờ 30 ngày 9-2, chúng tôi nhận được điện thoại báo anh Hà bị Thà đánh nên chạy đến đưa về. Thế nhưng, sáng dậy mọi người bàng hoàng phát hiện anh ấy đã tử vong”.

Được biết, ông Hà là con đầu trong gia đình có 5 anh em. Sau khi lập gia đình, ông Hà có 4 người con đã trưởng thành. Tuy nhiên, cách đây 10 năm, vợ ông Hà bỏ đi mà không lời từ biệt khiến ông phải sống cảnh “gà trống nuôi con”. Tích góp được chút tiền, ông Hà mua lại căn nhà của Thà tại địa chỉ 100-Nguyễn Trãi. Hàng ngày, sau khi ăn cơm chiều với bố mẹ, ông Hà sang căn nhà này ngủ một mình. Bản tính hiền lành nên trước đến nay ông Hà chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai. Bàng hoàng trước cái chết của con trai, ông Phan Văn Trung (bố dượng của ông Hà) cho hay: “Trước đến nay tôi luôn xem Hà như con ruột của mình. Từ ngày vợ bỏ đi, Hà sống thui thủi và ít trò chuyện. 8 giờ ngày 9-2, sau khi nghe tin tôi vội vàng chạy về thì thấy Hà đang nằm trong mùng nên tưởng nó đang ngủ. Cho đến khi tôi mở mùng thì phát hiện toàn thân Hà đã tím tái, hơi thở yếu. Tôi mong pháp luật xử đúng người, đúng tội để lấy lại sự công bằng cho con tôi”.

Chị Hương quá bất ngờ trước tội ác của chồng.

Không chỉ để lại nỗi đau cho gia đình nạn nhân, vụ án cũng khiến người thân của Thà rơi vào cảnh khốn cùng. Lặng đi giữa đám tang ông Hà, chị Nguyễn Thị Nhân (47 tuổi, chị gái Thà) chia sẻ: “Thà là con thứ 8 trong gia đình. Dù hoàn cảnh kinh tế vô cùng khó khăn nhưng sau khi lấy vợ và sinh được 2 người con, Thà không chịu lao động, thường xuyên làm bạn với rượu. Do vậy, mọi gánh nặng kinh tế đều đè lên đôi vai của vợ Thà. Không đủ tiền tiêu xài, ăn nhậu, Thà bán cả căn nhà duy nhất của gia đình cho ông Hà mấy năm nay. Đã vậy, khoảng 4-5 năm trở lại đây, sau mỗi lần uống rượu, Thà trở thành người mất nhân tính, đánh hết người này đến người khác. Không chỉ vợ con, Thà còn rượt đánh cả cha mẹ. Dù anh chị em nhiều lần khuyên bảo nhưng tất cả đều vô nghĩa đối với Thà”.

Cũng vì thường xuyên bị đánh đập nên chị Nguyễn Thị Mỹ Hương (30 tuổi, vợ Thà) nhiều lần bỏ về nhà mẹ đẻ tá túc. Cuộc sống chồng chất sóng gió khiến cho người phụ nữ 30 tuổi gầy gò, xanh xao và già hơn nhiều so với tuổi. Chị Hương cho hay: “Khi mới lấy nhau, anh Thà hoàn toàn bình thường. Thế nhưng, mấy năm trở lại đây anh ấy có biểu hiện tâm thần, không được bình thường như trước. Không chỉ đánh đập, anh ấy còn thường xuyên chửi mắng, đuổi mẹ con tôi. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh quá khó khăn nên gia đình không có điều kiện đưa anh ấy đến bệnh viện khám. Sau khi bán nhà, gia đình tôi phải thuê nhà trọ ở tạm. Cho đến trước Tết Nguyên đán 2017, không chịu nổi cảnh chồng “sáng xỉn chiều say”, đập phá nên tôi đã dẫn 2 con về nhà mẹ ruột để ở. Vì vậy, sự việc xảy ra với ông Hà, chúng tôi không hay biết gì cho đến khi nghe mọi người báo tin”.

Thơ Trịnh